“Mời” con dâu rời khỏi gia đình
Anh Nguyễn Văn M. (P.10, Q.10) chia sẻ rằng trong bảy năm sống chung với vợ, anh đã bị vợ đánh không dưới mười lần. Mặc dù anh có vóc dáng to lớn, nhưng anh không thể thoát khỏi sự bạo hành của vợ. Hiện tại, anh đang bối rối trước mối quan hệ căng thẳng giữa cha mẹ mình và vợ, chị Trần Thị H. Sau nhiều năm làm dâu, chị H. ngày càng mất điểm trong mắt gia đình chồng do cách cư xử không khéo léo, ghen tuông và thiếu tôn trọng. Gần đây, việc ghen tuông vì anh M. có tình cảm với người khác đã khiến chị H. càng trở nên bộc phát hơn, dẫn đến những cuộc cãi vã căng thẳng. Cuối cùng, mâu thuẫn giữa chị H. và chị dâu đã khiến cha chồng phải đứng ra can thiệp.
Chị H. và cha chồng xảy ra cãi vã, khiến ông tức giận ném đồ, trúng vai chị. Chị H. báo công an, nhưng chỉ nhận được hòa giải mà không lập biên bản vì không có thương tích. Cha chồng càng ghét chị H. và ép con trai M. phải ly hôn, đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ nếu không nghe lời. Trong khi cha chồng muốn đuổi chị H., chị lại cương quyết không đi. Anh M. rơi vào tình huống khó xử, đề nghị chị tạm về ở với mẹ ruột, nhưng chị từ chối. Anh M. đã nhờ tư pháp phường can thiệp, nhưng hòa giải không thành công vì sự kiên quyết của chị H.
Không hợp tác. Anh M. quyết định ly hôn với chị H. do hết yêu và áp lực từ cha. Chị Lê Thị A. D. làm nghề bán rau với thu nhập thấp, nên vợ chồng chưa có nhà riêng. Mặc dù nhà cha mẹ chồng rộng, nhưng chị D. không có chỗ ở vì mối quan hệ không tốt với họ. Sau sáu năm sống chung, cha mẹ chồng thường đề nghị chị dọn ra, còn chị không có tiền để tích lũy. Nghe lời khuyên của người khác, chị D. tin rằng cha mẹ chồng không có quyền đuổi mình và cảm thấy mình có quyền ở lại vì đã sinh con cho gia đình họ. Tuy nhiên, sự chán chường khiến chị có thái độ ngang ngược, làm mối quan hệ với nhà chồng càng tệ hơn.
Sau nhiều lần bị hắt hủi, chị D. đã chia sẻ với chị Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN xã Bà Điểm, về sự ghét bỏ từ cha mẹ chồng. Chị D. không hiểu lý do vì mình không có xung đột với ông bà. Chị Thủy khuyên chị D. nên thay đổi bản thân để phù hợp hơn với nếp sống của gia đình chồng, lắng nghe và điều chỉnh để hòa hợp. Chị cũng gợi ý chị D. có thể sống tách biệt một chút nhưng vẫn hỗ trợ ông bà khi cần.
Trong hai năm qua, nhờ vào tư vấn của chị Thanh Thủy về việc "thiết kế" không gian riêng, chị D. đã sống yên ổn trong một góc nhỏ nhà cha mẹ chồng, giúp tình cảm giữa cha mẹ chồng và con dâu cải thiện. Tuy nhiên, một cảnh tượng bi hài đã xảy ra khi mẹ chồng cầm chổi, mắt trợn trừng, vừa chửi bới vừa đuổi đánh con dâu khắp nhà.


Source: https://afamily.vn/moi-con-dau-ra-khoi-nha-20130814113941944.chn